Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vừa mới đi viếng đám ma- ST

VỪA MỚI ĐI VIẾNG ĐÁM MA ...

     Đó là đám ma ông cụ cùng tổ dân phố, thọ hơn trăm tuổi. Do bầy cháu nội ngoại đều thuộc hàng có máu mặt cả, nên đám tang của ông tổ chức rất chi là hoành tráng- có ban lễ tang gồm các vị chức sắc, có dàn nhạc kèn đồng ò e í e, có điếu văn trịnh trọng kể lể công ơn trời biển, có khu mộ riêng to đùng chỉ kém chút ít lăng tẩm mấy ông vua ngày xưa, có quay video live tream cho cả thế giới cùng thưởng thức...


Vừa mới đi viếng đám ma

       Trên đường về, không nhịn được cái sự tò mò, tui mới hỏi cha hàng xóm:
       - Nè ông, ông có biết ai viết bài điếu văn vừa nãy không?
       - À, tay X nguyên là chuyên viên chuyên viết điếu văn đó mà. Mà ông thấy sao?
       - Thì quá hay chứ sao nữa?
       - Tất nhiên rồi. Hay nhất là cái đoạn kể lể công lao trời biển đúng không? Nhưng đừng có dại mà tin nhé!
      - ?!
      - Tui nói nhỏ ông nghe, là tui biết rõ ông cụ này mà. Hồi xưa ổng có học hành gì đâu, lại rượu chè trai gái, ăn chơi bạt mạng ... nên đã phá tan cơ nghiệp tổ tiên mấy đời, cả nhà thiếu điều đi ăn mày luôn đó. Về già ổng sống lay lắt- con cháu làm ăn chụp giật đủ kiểu mới có ngày hôm nay. Ổng chết- dù sao cũng... vai ông, không lẽ lại đơn giản, không có gì thì mất mặt quá. Thôi cứ tang ma điếu đóm cho nó hoành tráng...
      - À ra vậy!
      - Cái xứ mình...lắm người sống chẳng làm nên tích sự gì, toàn là toàn ỉa đái bôi bẩn lung tung- chết rồi ai cũng đầy công lao. Nghĩ cũng lạ thật!
      -?!

                                                              ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian