Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Quê hương tuổi thơ- Hà An



QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ

Tôi sinh ra từ miền quê biển
Sóng hiền hòa vỗ nhịp  triền miên
Có hàng cau khoe chùm hoa trắng
Mùi hương thơm ngan ngát đêm trăng

Tôi lớn theo lời ru của mẹ
Lời ca dao khe khẻ bên tai
Nghe u buồn- mẹ nhớ về ai
Thương người cha đường dài mưu sống

Tôi lớn nhờ lúa mãi đơm bông
Cánh đồng vàng cò về che nắng
Khói lam chiều lờ lững dâng cao
Diều  gió lộng vọng vang tiếng sáo

Tôi đủ lớn để vào lớp học
Tấm áo nâu, guốc mộc khua vang
Tiếng ê a rộn ràng mái lá
Ngày nghỉ vui đơm cá, xúc cua

Tuổi thơ tôi, ngày tháng đi qua
Và bước tiếp đoạn đời vất vả
Như dòng sông chảy ra biển cả
Có khi nào về lại chốn yêu

         Hà An 3/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian