Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thời gian- Thảo Nguyên Hoang Mã

Thời gian


THỜI GIAN

Giờ đông cứng kim giây chừng chững lại
Bần bật môi hai đứa khát... hôn nhau
Chiều nín thở đất trời đâu xa ngái?
Gió chòng chành vấp ngã bờ lau.

Ngày luễnh loãng phà hơi yêu nóng hổi
Nửa bên này mong nhớ nửa kia
Cứ xoắn lại như nhịp tim buồng phổi
Bập vào nhau hai  đứa không  xa chia.

Tháng trầm tư mặc kệ đời vui nhộn
Góc phố quen lặng lẽ ai ngồi?
Từng giọt nhớ ùn lên quá lớn
Neo tràn trề lên mắt lên môi.

Năm đằng đẵng chắc tim ai mòn mỏi?
Lập bập run chạm khoảng trống vô hình
Yêu thương lắm hai kẻ khùng  đứng đợi
Vén thời gian hứng nắng cho mình!

         Tnhm 28/4/2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian