Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ bữa cơm quê- Hà An

Nhớ bữa cơm quê


NHỚ BỮA CƠM QUÊ

Bếp chiều lan tỏa mùi thơm
Mẹ hiền ngồi nấu bữa cơm quê mùa
Biết con thích món canh cua
Rỗ rá mẹ xúc, nước khua mương đồng

Nồi kho cá bóng lòng tong
Nhìn con gắp vội trong lòng mẹ vui
Bếp tro khoai củ mẹ vùi
Suýt soa bóc vỏ ngọt bùi quà quê

Mâm com không có phủ phê
Mà sao đầm ấm khi về nhà xưa
Mẹ cha vất vả nắng mưa
Quây quần bên bữa cơm trưa đậm đà

Con đi ăn học nơi xa
Bữa ăn nuốt vội qua loa xong ngày
Ước gì có cánh chim bay
Cơm canh bên mẹ chan đầy yêu thương.

Hà An (8/2018)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian