Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vu lan báo hiếu- Thuận Thảo

Vu lan báo hiếu


VU LAN BÁO HIẾU.

Rằm tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu
Áo lam cài hồng trắng lệ tuôn rơi
Lòng chùng xuống mẹ ơi.!.. không còn nữa
Lối quen về vắng mẹ những chiều trôi..!

Luân hồi cõi người ra đi mãi mãi
Bến trần gian con nhớ mẹ thương cha
Lòng thành kính trước mười phương chư phật
Nén hương trầm lời kinh nguyện lan xa...

Tiếng chuông ngân tan vào trong cõi lá
Nghĩa sinh thành con nguyện khắc trong tâm
Hồn sen ướp vị chay mùa hiếu hạnh
Lời thỉnh cầu..tịnh độ cõi siêu sanh..!

                Thuận Thảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian