Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ước mua- Bùi Bỗng Nhiên

Ước mua


ƯỚC MUA

Mua một vầng trăng non
Đến mười sáu trăng tròn
Dắt tay vầng mây bạc
Thơ thẩn dạo đầu non...

Mua một cội lan già
Đặt cạnh ngõ vào ra
Mỗi khi nhàn tản ngắm
Nhâm nhi vài chung trà...

Mua vài con sơn ca
Về dưới mái hiên nhà
Xế chiều nằm trên võng
Thong dong nghe chim ca...

Mua dăm ông bạn hiền
Lâu lâu cùng trò chuyện
Chuyện trên trời dưới biển
Chuyện yêu ma thần tiên...

Mua một khoảng tuổi già
Không buồn lo thở ra
Có đàn con đám cháu
Thi thoảng ghé thăm qua...

Mua một cuộc vợ chồng
Đến đầu bạc răng long
Quẩn quanh căn nhà nhỏ
Thương yêu nhau mặn nồng...

       bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian