Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đành sao hững hờ & Thương mãi người ơi- Minh Triết

ĐÀNH SAO HỮNG HỜ

Nỗi nhớ thương ai đến dại khờ
Tình đầu đẹp mãi tựa bài thơ
Lời ca thuở ấy tình trong sáng
Khúc hát giờ đây nghĩa đã mờ
Hội ngộ ngày dài ươm thỏa ước
Tương phùng tháng rộng ủ niềm mơ
Còn đâu phố nhỏ đêm hò hẹn
Kỷ niệm đành sao nỡ hững hờ

          Minh Triết

Đành sao hững hờ


THƯƠNG MÃI NGƯỜI ƠI!

Nhắc nhở làm chi chuyện đã rồi
Vui buồn cái thuở sống chung đôi
Trang thơ dấu ái vừa trao vội
Nhật ký tình thân cũng gửi bồi
Giây phút đợi chờ lòng ngớ ngẩn
Tháng ngày trông ngóng dạ ngu ngơ
Thương hoài nhớ mãi bóng hình ấy
Hạnh phúc bền lâu chỉ một người.

            Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian