Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình Cha- Xuân Môn

Tình Cha- Xuân Môn


TÌNH CHA!
                                       (Cảm tác nhân ngày của cha)

Khi con hiểu thấu tình cha
Chỉ còn di ảnh che nhòa khói nhang
Bới tàn tro nguội thời gian
Bóng cha gồng gánh đa mang nặng đầy

Nuôi con dằn úp bàn tay
Còng lưng bóng đổ cong ngày vẹo đêm
Đời cằn đập xuống xới lên
Để con hạt giống gieo trên mỡ màu

Cha lầm lũi bước sau trâu
Cho con đi trước đứng đầu an vui
Con tiến bằng bước cha lui
Đổi trăm cha đắng một bùi ngọt con

Ngủ ngồi, ăn đứng, "chê" ngon?
Nắng mưa đội lệch bùn non dãi dầm
Tình mẹ - hoa: Sắc ngoài tâm
Tình cha - nụ: Ngát hương thầm giấu trong

Dạy hư roi vẽ lằn mông
Tiếng con khóc vẳng tiếng lòng cha đau
Tình cha tinh khiết trước sau
Không điều kiện lấp lánh màu yêu thương…

Con an nhiên cõi vô thường
Tình cha lặng lẽ lót đường đời con!


Xuân Môn 17/6/2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian