Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mây ảo- Thảo Nguyên Hoang Mã

Mây ảo


MÂY ẢO

Anh ước gì dịch chuyển được em
Từ chỗ nớ tới chỗ ni cho tiện
Để khi mô anh nhớ
Anh lẹ làng túm áo hôn em!

Anh ước gì dịch chuyển em  như dịch chuyển đám mây
Về bên anh để dễ bề kiểm soát
Em ở xa rứa mần răng anh quản được
Đêm hôm buồn em ...em mộng với trăng sao?

Đám mây ảo ...Em có ảo không nào
Nếu em ảo mần răng anh yêu em cho được?
Em đã cùng anh thề nguyền hẹn ước
Kiếp kiếp này kiếp nữa kiếp sau sau...

Khi mô mà trái đất ni không có hàng cau
Vườn xanh tê dây trầu khô héo
Trần gian nọ chỉ người gầy không ai béo
Khi nớ chúng mình mới hết thương nhau!

Đám mây ảo ơi! Về với anh mau
Em còn lững lơ anh sẽ dùng dây kéo
Dây chi ư? Sợi dây tình buột néo
Rứa được chưa? Dây ni dẻo nên bền.

           Tnhm 16/6/2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian