Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hạ buồn- Hà An

Hạ buồn


HẠ BUỒN

Em đi tình đã phai phôi
Nửa đời tôi đã xa rồi từ đây
Hạ về lơ lửng tơ mây
Sân trường cỏ úa nhuốm đầy rêu phong

Mưa giăng làm xóa bụi hồng
Như bong bóng nước phập phồng nhớ thương
Bút nghiên ta xóa vấn vương
Em đời hoa mộng, ta đường chông chênh

Nẻo đời như sóng bấp bênh
Gió mang nỗi nhớ buồn tênh lùa vào
Quán ta ngồi uống rượu đào
Hát lên tình khúc ngọt ngào năm xưa

Ừ mưa thì mặc trời mưa
Hiên trường mãi đứng như chưa buồn về
Ve ngân chiều tối lê thê
Liêu xiêu phố nhỏ ta về ngõ sâu

Miên man đứng giữa nhịp cầu
Nhìn con nước dữ xoáy sâu cánh bèo
Đường đời còn lắm gieo neo
Tình ta rồi cũng buông theo sông dài

Hà An ( 6-2018)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian