Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều qua chiến-trường xưa- Huy Uyên

Chiều qua chiến-trường xưa


CHIỀU QUA CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Bỏ lại bên đường ánh mắt
Em xưa còn đợi ngày về
Rừng đồi mưa quên rồi tiếng hát
Chiều một mình quay lại chiến-trường-xưa .

Những chiếc lá-cơm-nguội vàng
Dấu đi mối tình thời trẻ dại
Súng xưa cháy đỏ xác quân
Đêm thức cầm canh lòng tê tái .

Đêm mắt chong giặc trào nước mắt
Ngậm ngùi tiễn đồng đội ra đi
Trên đồi thiếu-phụ đứng chìm khuất
Bàn tay nắm lại những gì ?

Rồi một buổi quay về
Em xưa nay còn hong tóc
Sớm mai ngủ quên cuối bến chờ
Ngồi một mình lặng khóc .

Đêm nghe người bỏ xác
Tin theo ai xuôi Nam
Chiến-trường thôi còn mất
Dấu trong nhau bao nổi căm-hờn.

Cầm canh từng bầy đạn pháo
Quắt quay tiếc nhớ đêm ngày
Sương lạnh rơi đầy vai áo
Chiến-trường chôn lấp đời trai.

Ngày ở R.20
Xác ai còn phơi Gò-Nổi
Bao năm nằm đợi buổi về
Ngũ đi đồng-đội ơi !
Chảy thêm dãi dầu quá-khứ.

Bạn đã đi rồi tôi ở lại
Ngày đêm dấu tích chiến-trường-xưa
Đốt lửa soi tìm quá-khứ
Nổi đau khôn nguôi của người.

Bão dông cuối trời
Rừng xưa thay lá
Chôn đi bụi trần,hầm hố cách xa
Ngày quay lại chiến-trường-xưa
Thương ai biết mấy cho vừa !!!

              Huy Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian