Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trên ngón tay người- Nguyễn Minh Phúc

Trên ngón tay người


TRÊN NGÓN TAY NGƯỜI

từ người mấy ngón tay thôi
mà mang giông bão một đời vào tôi
chênh chao ngón nhỏ bồi hồi
băm tôi vụn nát một thời thanh xuân

tay ngoan gió tạt mưa chùng
cầm trong tôi những mịt mùng gió lay
tay thơm nắng sớm mưa dài
gom con sóng nhỏ chia hai nỗi sầu

ơn người mấy ngón tay đau
lùa tôi nỗi nhớ từng ngày khôn nguôi
tình như con sóng ngủ vùi
ngón nào tha thiết bùi ngùi hiến dâng

ơn em mười ngón ân cần
mùa thu e ấp mùa xuân ngại ngần
ơn bàn tay nhỏ bâng khuâng
đâu hay tôi bỗng nợ nần trăm năm...

nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian