Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mộng- Hà An

Mộng


MỘNG

Nhành khô nở nụ hoa
Đất cằn xanh cỏ lá
Sỏi có êm như lụa
Mơn bước chân em qua

Tháng Tư em thức dậy
Người bềnh bồng theo mây
Đêm lạnh Đông trong Hạ
Môi tím giá xót xa

Câu thơ làm đắc ý
Chuốc rượu cho say nồng
Nhưng sao hồn ráo hoảnh
Nhặt nhạnh chút tinh anh

Trăng sao soi nhân ảnh
Vẫy gọi ai sau rèm
Nụ cười lạc đêm tối
Giấc ngũ tôi mơ em

Loài cú xấu xí lạ
Lại mộng tưởng thiên nga
Trùm chăn tìm cổ tích
Hoàng tử hôn công nương

Ta thoát khỏi mộng thường
Trời không mang dịu mát
Ru êm những cơn mê
Nên hư không bốn bề

      Hà An (4-2918 )

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian