Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về Lại giang- Hà An

Về Lại giang-


VỀ LẠI GIANG *

Hôm nay trở về với Lại giang
Nhìn thấy nơi đây bỗng ngỡ ngàng
Nước mắt con sông giờ đã cạn
Còn trơ sỏi đá với cát vàng

Ngày xưa nghiệp lính thường ra trận
Hành quân đóng lại xóm ven sông
Anh ở nhà em- tranh vách đất
Sớm hôm tất bật với ruộng nương

Dẫu lạ - không cùng chung chí huóng
Lâu lâu rồi cảm thấy thương thương
Bánh canh, dừa mát… em chăm sóc
Cho lính bớt đi nỗi nhọc nhằn

Rồi em dẫn đội anh tháo chạy
Thoát khỏi vòng vây của đối phương
Cùng bì bõm vượt qua sông cạn
Mặc trên đầu đạn lạc, bom rơi

Chia tay, em về nơi chốn cũ
Anh ngậm ngùi dõi bóng dáng ai
Đời tiếp nối nơi miền biên ải
Không quên em Hoài Hải**  ngày xưa

Lời hẹn ước ba sinh hương lửa
Đã chỉ là trong giấc chiêm bao
Anh nghẹn ngào nghe tin em mất
Vì che anh, hay vất vả ngược xuôi

        Nguyễn Ngọc Anh ( 3 – 2018)

---------------------------------
*: Sông ở Bồng Sơn( Bình Định)
**:  Xã ở cuối sông Lại giang

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian