Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngày ấy- Bùi Bỗng Nhiên

NGÀY ẤY

Ngày ấy em mười lăm
Ở chung cùng tỉnh lỵ
Nhìn em anh yêu lắm
Nhưng không dám nói gì...

Nhà em tường cổng cao
Nhà anh bên kia rào
Dù ngày mưa hay nắng
Vẫn ngóng em ra vào...

Đường ta về chung nhau
Dưới hai hàng cây dầu
Gió chiều làm hoa rụng
Bay bay trên mái đầu...

Khi đến tuổi mộng mơ
Biết hò hẹn mong chờ
Đêm khuya thường thao thức
Rạo rực viết thành thơ...

Ngày ấy

Nhưng đâu ai có ngờ
Một ngày kia cuộc chiến
Tràn qua khắp mọi miền
Nhà nhà như chết điếng...

Trong khói lửa điêu linh
Tỉnh lỵ nằm lặng thinh
Ôm vào mình thương tích
Ta mất nhau thình lình...

Đời thường bỗng can qua
Đường trần xô trăm ngã
Em phiêu dạt phương xa
Anh lầm than xứ lạ...

Từ ấy chẳng gặp nhau
Từ ấy lòng thấy đau
Khi tình cờ nhớ lại
Tình cờ được tin nhau...

      bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian