Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân ước mơ- Minh Triết

Xuân ước mơ-


XUÂN ƯỚC MƠ

Mặt hồ phẳng lặng dịu êm
Hiu hiu gió thổi nắng chiều lung linh
Hàng cây liễu rủ soi hình
Đã thành kỷ niệm ngày mình chia phôi

Về thăm chốn cũ bồi hồi
Dáng em thuở ấy xa xôi nghìn trùng
Non cao đồi núi chập chùng
Bước chân lặng lẽ mông lung bến bờ

Mùa xuân bao nỗi ước mơ
Theo vần vũ trụ hững hờ qua mau
Sắc xuân vẫn mãi thắm màu
Hẹn người bên ấy năm sau có về?

Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian