Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngủ đi thôi- Bùi Bỗng Nhiên

Ngủ đi thôi-


NGỦ ĐI THÔI

Ngủ đi thôi con tim già cỗi
Ngoài đồng kia mưa trở lại rồi
Đất hương nồng trời nổi cơn giông
Em áo mỏng chân không ngày đó...

Ngủ đi thôi mối tình nho nhỏ
Em của tôi bụi đỏ cây rừng
Của núi đồi tiếng suối đàn t'rưng
Đời lam lũ thật từng tiếng nói...

Ngủ đi thôi mưa dầm lá đổ
Đêm lạnh co côi cút chỗ nằm
Mơ trong chăn vạt nắng ấm êm
Tà áo trắng da mềm mắt biếc...

Ngủ đi thôi bạt ngàn gió núi
Trong nắng xuân tay níu chân trèo
Những hẹn hò ngày tháng trong veo
Mình đang trẻ đâu nghèo mơ ước...

Ngủ đi thôi hạc gầy thuở trước
Bao nhiêu năm chưa được bay về
Thì bây giờ trong một cơn mê
Xin hãy đến vỗ về thương nhớ...

          bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian