Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Say! Em! - Đỗ Anh Tuyến

Say! Em


SAY! EM!

Chiều nay em chẳng về trên lối ấy
Để cho anh thơ thẩn khắp phố quen
Tay cầm bình rượu người sặc mùi men
Mặc cho thiên hạ bao lời đàm tiếu.

Anh nhớ em, nhớ cồn cào ... ai hiểu
Trong cơn say anh khóc, khóc thật nhiều
Khắp nhân gian ...hóa xơ xác, tiêu điều
Biển hóa dại. Thời gian như ngừng thở.

Ngày không em hoa úa tàn, thôi nở
Lá thôi xanh, chim chẳng hót véo von
Ngựa ung dung thong thả trên đường mòn
Cỏ rũ rượi, héo hon như thiếu nước.

Rồi tình cờ ...em về, quên báo trước
Anh ôm đàn hát mãi khúc bi ca
Chuyện hôm qua gửi gió cuốn bay xa
Đừng đi nữa ...về với anh xây mộng!

              ĐỖ ANH TUYẾN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian