Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mình ơi...!- Xuân Môn

Mình ơi..


MÌNH ƠI…!

Chân tu ngàn kiếp kết bông
Gieo nhân gặt quả vợ chồng là duyên
Mình như đôi đũa luôn liền
Gắp đầy vui nhặt bỏ phiền buồn vơi

Khi hai là… một… nửa đôi
Mình hòa trộn lẫn cuộc đời vào nhau
Dập vai nặng gánh làm dâu
Tháng ngày xộc xệch dãi dầu lo toan

Dài tay với nắm... đa mang
Xây chăm tổ ấm véo tàn sắc xuân
Đôi chân bước lẻ chai sần
Dáng đi như chạy cả phần chồng con

Hằn đuôi mắt nét héo hon
Gắng vo hết méo - Để tròn lòng anh,
lội qua nhầy nhụa lợi danh
Về bên ấm áp ngọt lành yêu thương...

Ơn mình làm bóng lặng nhường
Thương chồng chọn rẽ ngả đường hy sinh
Ơn đời ban trọn nghĩa tình
Cho anh hạnh phúc có mình… mình ơi!

Xuân Môn- Tháng 01/2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian