Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chờ em- Bùi Bỗng Nhiên

Chờ em


CHỜ EM

Chờ em bên hoang vắng
Nắng xế hắt qua sông
Con đò già đã mỏi
Thả hồn vào mênh mông...

          Chờ em ngày tháng rộng
          Xuân tàn rồi cuối đông
          Trong lâu đài hoang phế
          Nằm nghe tiếng ngựa hồng...

Chờ em nơi ảo mộng
Trăng nghiêng soi mái lầu
Ta ngồi bên thiên cổ
Đợi em tàn đêm thâu...

          Chờ em bên cõi đời
          Vô thường thì rụng rơi
          Nơi muôn ngàn hội ngộ
          Lần theo hương phấn người...


                    bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian