Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bài thơ tự do bỏ quên- Trương Đình Phượng

Bài thơ tự do bỏ quên


BÀI THƠ TỰ DO BỎ QUÊN
(Viết cho những ngày nhảm nhí)

Tôi bỏ quên bài thơ bên cửa sổ
Bài thơ viết về ngục tù và tự do
Sáng hôm ấy trời nắng êm và gió dịu dàng
Con chim hót say sưa trong chiếc lồng
treo dưới cành nhãn lá vàng.

Khi tôi trở về căn nhà đêm đã chật
Chiếc lồng tre nằm chỏng chơ dưới đất
Những giọt máu đỏ bầm nhỏ đầy trang giấy ghi bài thơ
Gã mèo cuộn mình trên nệm ấm tỉnh bơ…

          Trương Đình Phượng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian