Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biết, mà trình độ như nhau ?!- ST

BIẾT- MÀ TRÌNH ĐỘ NHƯ NHAU !?

Biết, mà trình độ như nhau

Sáng nay uống café tán phét, anh bạn thân chợt hỏi:
- Này, ông biết được mấy ngoại ngữ?
- Hai thôi, Anh và Nga.
- Xạo vừa thôi nghen. Ông học hồi nào, có bằng cấp gì không mà dám nói biết hai ngoại ngữ?
- Thì có người đâu ai thấy học hành, bằng cấp gì đâu mà biết đến mấy chục thứ tiếng kia kìa. Ông không đọc báo, nghe đài sao?
- Nhưng người ta là thiên tài.
- Bởi tui không là thiên tài nên tui chỉ biết hai thứ tiếng, mà trình độ là như nhau đó.
-???
- Thế này nhé: hồi phổ thông tui học tiếng Anh, lên đạị học học tiếng Nga. Mấy chục năm ra đời không hề dùng tới, bây giờ trình độ tiếng Anh- tiếng Nga của tui như nhau. Nghĩa là chẳng biết gì đó mà…
- HẢ ? ( té ghế !!!)


ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian