Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tôi nào có trách em đâu- Thơ: Văn Châu, Nhạc: Nguyễn Tâm

TÔI NÀO CÓ TRÁCH EM ĐÂU
Thơ: Văn Châu
Nhạc & trình bày: Nguyễn Tâm

“Ngày em búi tóc vu quy
Dặn tôi ở vậy có khi em về” *

Tôi thì nghờ nghệch, khù khờ;
cả tin, nên vẫn đợi chờ bao năm
Mỗi ngày, thêm mỗi bặt tăm
Nhưng nào đâu trách- Buồn lòng chút thôi

Thương em- ván đóng thuyền rồi
Ngại chồng và sợ những lời thị phi.
Thương em- tựa cánh thiên di
Làm sao nhớ hết đường đi, lối về.
Thương em- mấy nẻo sơn khê
Tay bồng tay bế, bộn bề lo toan.
Thương em- cách trở dặm ngàn
Như chim sáo nhỏ đã sang sông rồi...

Trách chăng- Là trách Ông Trời
Xui chi gặp gỡ, để rồi ly tan?
Trách đời tôi- lắm đa đoan
Câu thơ lục bát đủ làm khổ nhau!

Văn Châu
--------------------------
*: Thơ Hạ Quốc Huy

Tôi nào có trách em đâu
Tôi nào có trách em đâu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian