Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đông về (Đặng Xuân Xuyến) và Sầu đông (Đỗ Anh Tuyến đề tặng)

ĐÔNG VỀ

Thu rón rén nép mình sau rặng liễu
Đông thậm thò ngấp nghé phía bờ tre
Ưng ửng má thẹn thùng như ngấm rượu
Ngăn ngắt chiều, cải ấp nụ triền đê.


        Hà Nội, 07 tháng 11.2017
            ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Đông về


SẦU ĐÔNG
- Kính tặng nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
tác giả bài thơ ĐÔNG VỀ -

Đông đến chi đông gợi thêm sầu
Đông làm chi giá lạnh ngàn sau
Đông mang băng tuyết vùi thương nhớ
Đông giết tình ta trong đớn đau.

Đông đến mang ta một nỗi niềm
Nỗi niềm hoang vắng cõi tình riêng
Nỗi niềm của những chiều đông lạnh
Nỗi niềm của đời ta lãng quên.

Ta phải thù đông ta ghét đông
Cho ta những ngày tháng chờ mong
Cho ta những chuỗi ngày lặng lẽ
Khi phải xa người ta nhớ mong...


        Thị trấn Thanh Nê 09/11/2017
                 ĐỖ ANH TUYẾN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian