Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa hạ hồng bay xa- Lệ Hoa Trần

Mùa hạ hồng bay xa


MÙA HẠ HỒNG BAY XA

Mùa hạ, mùa học trò
Mùa áo trắng thơ ngây
Mùa tình yêu bóng bẩy
Của lứa tuổi hồn nhiên

Mùa mang đầy quyến luyến
Mùa mơ mơ, mộng mộng
Mùa chia tay, giã từ
Người đầu sông, cuối sông

Mùa cô nàng xinh xắn
Ngồi ghế đá sân trường
Thở dài - rồi than vắng
Cuộc tình vừa chia xa

Mùa hạ hồng đi qua
Mùa thu vàng chơt đến
Mang kỷ niệm tôi đi
Theo con thuyền xa bến

Cây phượng vĩ chênh vênh
Đứng giữa trời tiết lạnh
Thầm tiếc những ngày xanh
Đã xa rồi bỗng chốc.

Lệ Hoa Trần (08-09-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian