Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trở lại dòng sông & Chiều trên sông Sài gòn- Minh Triết PK

Trở lại dòng sông


CHIỀU TRÊN SÔNG SÀI GÒN

Về thăm bến cũ chiều mưa
Con đò còn đó người xưa đâu rồi
Em về bên ấy xa xôi
Vui cùng duyên mới bỏ tôi giữa dòng

Hôm nay trở lại con sông
Lục bình trôi nổi mênh mông đất trời
Phố buồn lặng lẽ đơn côi
Nghe lòng thổn thức môt thời đã xa .


Minh Triết PK



Trở lại dòng sông


TRỞ LẠI DÒNG SÔNG

Chiều nao trở lại một con sông
Nỗi nhớ thương ai ngập cõi lòng
Những tưởng hanh vàng bừng nắng hạ
Bỗng đâu mây xám mịt mù đông
Mưa bùn gió bấc héo cành liễu
Giá rét sương rơi rủ nhánh hồng
Nước chảy hoa trôi tình lạc bến
Đò xưa vội vã ngược xuôi dòng

           Minh Triết PK

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian