Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trăng nhớ Mẹ- Thủy Điền

Trăng nhớ Mẹ


TRĂNG NHỚ MẸ

Đêm nay ngồi nhớ mẹ
Hai dòng lệ lê..... thê
Một dòng công sinh trưởng
Một dòng mẹ ẳm, bê

      Đêm nay dưới trăng thề
      Nhớ về bao dĩ vãng
      Nhớ thương mẹ vô vàn
      Nhớ ruột tình cắt đứt

           Đêm nay trăng sáng rực
           Ngày ấy mẹ ra đi
           Bỏ đàn con thơ dại
           Đứa góc biển, chân trời

                 Đêm nay trăng sáng dội
                 Lóng lánh bóng mẹ hiền
                 Bên cành lá nghiêng nghiêng
                 Gọi con chuyền hơi ấm

                       Đêm nay trăng sáng lắm
                       Ngồi nhớ mẹ phương xa
                       Hai mươi năm có lẻ
                       Nhớ ngôi mộ cũ già.

                         Thủy Điền (19-08-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian