Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dòng sông quê tôi, Thượng uyển- Lệ Hoa Trần



DÒNG SÔNG QUÊ TÔI

Dòng sông quê tôi, uốn cong, hun hút
Đã bao đời con nước vẫn chảy trôi
Mang phù sa tô thắm đất, tình người
Dâng..... cuộc sống tràn đầy niềm hạnh phúc

Dòng sông quê tôi, đi vào từng ca khúc
Cảnh thanh bình, rộn rã buổi bình minh
Từng đoàn thuyền lũ lượt hướng về kinh
Bao cô gái tay chèo, hò trên nước

Dòng sông quê, ôi ! Đượm tình tha thiết
Khi chiều về, tắt nắng, dậy hoàng hôn
Khói lam xa phưng phức hạt cơm thơm
Đang bốc khói tỏa lan, mờ sau lũy

Đàn trâu nhỏ cũng tìm về chốn nghỉ
Sau một ngày vất vả chốn đồng xanh
Dòng sông quê tôi, thắm mát, hiền lành
Bao kỷ niệm những ngày còn thơ ấu

Dù xa quê lòng luôn còn in dấu
Mong một ngày trở lại với sông xưa
Sẽ dang tay ôm thật chặt, cho vừa
Úp mặt xuống hôn ngàn lần lên nước
Cho thỏa nguyện, đã bao lần ao ước
Được một lần tắm mát với sông quê.

       Lệ Hoa Trần (23-08-2017)



THƯỢNG UYỂN

Chúa nhật, nắng hồng quanh Thượng uyển
Vô Tình bắt gặp cánh hoa xinh
Dừng bước, mon men đứng lại nhìn
Giữa trời hoa thắm nở bình yên

Chúa nhật, nắng hồng nơi Thượng uyển
Làm duyên, đứng cạnh đóa hoa hồng
Muốn hỏi ? Hoa đà đây có chủ
Cho tôi hôn nhẹ chút được không

Thầy gác theo chân bảo: Đừng hòng
Hoa đà có chủ đã nhiều năm
Muốn ngắm, muốn nhìn thì chẳng cấm
Đừng sờ. Ô, ngại kẻo gai đâm.

        Lệ Hoa Trần (22-08-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian