Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dõi mắt theo Người- Thủy Điền

Dõi mắt theo Người


DÕI MẮT THEO NGƯỜI

Nhìn ai đi dưới thu vàng
Sương mù che phủ, hai hàng lệ rơi
Thương ai đường vắng, đơn côi
Một mình lê bước giữa trời hoàng hôn
Muốn xin cùng bước chân dồn
Nhưng người vội vả, để hồn tôi đau
Đành ngồi tựa dưới cây cao
Nhìn theo bóng trắng dạt dào niềm thương

Ai về. Hỡi ! Có vấn vương ?
Có người dõi mắt con đường hút xa
Thương thương, bóng ngã xế tà
Thương nàng con gái ngọc ngà dưới thu.


Thủy Điền (23-08-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian