Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Rồi nửa khuya ta choàng mộng- Trương Đình Phượng

nửa khuya ta choàng mộng


RỒI NỬA KHUYA TA CHOÀNG MỘNG
(Cho CPTN)

Choàng mộng nửa khuya
Anh chơi vơi giữa căn phòng lưu cữu hương tóc em
này mùa đông đã chín
sao xuân chưa hé nụ chồi
giờ này em ở đâu?

từng tiếng chân gió ngoài hiên
khiến anh ngỡ em về
mở cửa
hồn choán đầy lạnh lẽo
giờ này em ở đâu?

ôi những nhành mơ thuở nào đã héo
sao em chưa về tưới lại gốc thời gian?
để mảnh vườn tâm hồn anh mấy mươi mùa cằn cỗi
hoa tương tư lả lả rụng đầy chiều.

choàng mộng nửa khuya
anh mệt nhoài nhặt những cơn buồn mớ ngủ
giờ này em ở đâu?

      Trương Đình Phượng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian