Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khóc Mẹ- Thủy Điền

Khóc Mẹ-


KHÓC MẸ

Hôm qua nhìn trước nhà
Thấy mẹ đứng kêu la
Bây đâu bà cho thóc
Thế nay mẹ đi xa

Cả con lẫn đàn gà
Không thể nào tin nổi
Chuyện xãy ra trên đời
Chỉ trong vòng tích tắc

Hôm nay con đã mất
vĩnh viễn người mẹ già
Đôi mắt đẫm lệ nhòa
Khóc thương người quá cố

Hôm nay sân lố nhố
Đàn gà đứng ngẩn ngơ
Bà tôi đâu rồi nhỉ ?
Dạ dầy đang đói co.

Thủy Điền (30-07-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian