Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Say- Thuận Thảo

Say


SAY

Ly này ta rót cho ta
Uống cho quên hết Ta bà dối gian
Cho trăng lên đỉnh mây ngàn
Cho đam mê ngủ gió thênh thang đời

Rót thêm ly nữa người ơi!
Nghiêng lòng uống cạn cho vơi cuộc tình
Một mình chén đắng một mình
Tâm tư sầu hận...nghĩa tình người trao

Uống thêm ly nữa ...chênh chao
Uống cho quên hết ngọt ngào đắng cay
Quên đi một khúc tình say
Say cho quên hết những ngày nhớ quên..

Cạn bình ly nữa mình ên
Cuộc đời đen bạc thác ghềnh thế thôi
Anh em tình nghĩa chia phôi
Lời thơ say khướt... thói đời ta say..!


Thuận Thảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian