Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình anh- Đặng Xuân Xuyến

Tình anh-


TÌNH ANH

Nhìn anh đi!
Anh không phải người ta!
Em đừng sợ nỗi đau kia lặp lại
Trái tim anh không run vì thương hại
Sẽ ngàn lần không buộc khổ vào nhau.

Em mở lòng mà buông xả niềm đau
Mà run rẩy tiếng yêu theo nhịp đập
Mà hối hả hòa dòng đời tấp nập
Bão tan rồi.
Xanh thẳm một màu xanh...
Em hãy nhìn tận thăm thẳm mắt anh
Để tìm lại niềm tin yêu đã mất
Để nối lại vòng tay ôm thật chặt
Yêu anh đi!
Sẽ ấm nở nụ cười!

      Hà Nội, 31 tháng 05.2017
         ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian