Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngược về- Hà An

Ngược về-


NGƯỢC VÊ

Con sông mỏi- không tìm ra biển cả
Muốn tìm về nguồn mạch nước tinh khôi
Hòn núi nhỏ không lăn ra đồng rộng
Đứng một mình- nhờ mây áo chở che

Hạt mầm giống kia không nhờ nắng rọi
Muốn ngủ yên trong đất sỏi ướt mềm
Những bông hoa không muốn vươn búp nụ
Giữ sắc thơm mong chậm muộn úa tàn

Và ta…
Lý tưởng mang theo đường hẹp dấn thân
Bất phùng thời nên ta đành lỡ vận
Chợt giật mình nghe hoài phí tuổi xuân
Tay trắng công danh, lận đận chuyện tình

Nên lần ngược tìm về miền tĩnh lặng
Ngồi định- thiền đếm từng giọt ăn năn
Sương trắng, mây trắng, trên đầu tóc trắng
Chờ đợi đi về một cõi giá băng

           HÀ AN (4-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian