Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ký ức mùa hạ- Thuận Thảo

Ký ức mùa hạ


KÝ ỨC MÙA HẠ

Về đi anh mùa Hạ sắp sang rồi
Ve tấu khúc nhạc buồn nghe nức nở
Cánh phượng hồng chao nghiêng chiều góc phố
Nắng nhuộm vàng...Kí ức một chiều rơi..!

       Tháng tư về mùa Hạ nghe chơi vơi
       Bàn chân ai lãng quên con đường đỏ?
       Một mình em vẫn âm thầm đứng đó
       Tìm kiếm hoài... kỉ niệm dẫu xa xôi!

Về đi anh mùa Hạ sắp sang rồi.
Hoa tím dại vẫn còn vương muôn lối
Mưa đầu mùa lặng nhìn bóng nước nổi
Nửa hồn chiều...chìm trong mớ lao xao!

       Như cánh lục bình theo gió lao đao
       Em bước qua cầu khi mùa Hạ cuối
       Bỏ lại sau lưng buồn vui, tiếc nuối....
       Hạ nghiêng vai gầy nước mắt rưng rưng!

Mỗi độ hạ về lòng ray rức bâng khuâng
Nắng hạ ơi ! một thời ta nông nổi
Phượng đỏ hồng tươi nguyên màu nhức nhối
Kí ức Hạ về...xao xuyến một mùa xưa..!

             Thuận Thảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian