Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em, mặt trời và cỏ rác- Huy Uyên

EM, MẶT TRỜI VÀ CỎ RÁC

Ngư-châu-hề khúc hát biệt ly
em đi đôi bờ sương khói
bên suối đá ngậm tăm, đá nổi
nước quá giang buồn .

Nghiêng thuyền chiếc bóng trần-gian
trăng đêm nằm chờ tội-nghiệp
về đâu ?
riêng ta một trời cố xứ
vọng hoài nỗi đau quê cũ .

Yên-ba tâm sự
ai vẽ tình-nhân quay lại
khỏa-thân cùng chiều tím tái
mưa rơi tuyết rơi
mộng tưởng cháy âm ỷ đêm ngày .
Em mặt trời và cỏ rác
"Dĩ-vãng em là mặt trời treo trước mặt
mọi người chung quanh chỉ là cỏ rác "
bóng tối đời người
chia nhau thân xác chết trôi
Chúa qui hàng
con tim tím tái dại khôn .

Mai kia em cũng về thôi
chạy quanh tìm hoài mối tình đi lạc
quanh quất nỗi buồn thâm đỏ
bơ vơ cuối nghĩa-trang chiều
đốt hương tống-biệt tình-yêu
mặt trời chạy trốn !!!


             Huy Uyên (1987)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian