Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chúc thư cho con gái- Văn Châu

CHÚC THƯ CHO CON GÁI

Ba khánh kiệt, không cho con gì hết
Chỉ chắt chiu dành dụm tập thơ này
Mai mốt đổi đời, văn chương có giá
Bán kiếm tiền...trả nốt nợ ba vay.

Nghe lời Mẹ nghe không- đừng có bướng
Gặp mấy thằng nghệ sĩ tránh cho xa
Kẽo rồi khổ, như một đời Mẹ khổ
Là giai nhân- Mà trót lỡ yêu ba...

Nói nhỏ nghe, đừng cười ba. Tội nghiệp!
- Mấy đứa làm thơ rất khoái đàn bà.
Gặp cô nào cũng nhào vô tán đại
Tưởng mình tài và có số đào hoa.

- Mấy đứa làm thơ nổ giòn hơn pháo
Toàn yêu mấy em: Tôn Nữ, Công Tằng...
Mà đâu biết, rằng mình mang bệnh chảnh
Không có xiền, thì đừng có lăn tăn!

- Mấy đứa làm thơ thường hay cà chớn
Mê đàn ca, uống rượu, thích chơi liều
Bè bạn gầy sòng chỉ ê một tiếng
Bỏ cửa nhà, xách dép chạy mất tiêu.

Nói túm lại: Con ơi đừng mộng tưởng
Như cái thời Mẹ mới gặp ba
Có khối thằng mê, cưa hoài đếch đổ
Chỉ khoái làm phu nhân của gã hào hoa.

Vì sợ nghiệp, nên có lần ba đã
Định lên chùa xin xuống tóc quy y
Nhưng thấy Mẹ và...mấy em buồn khóc
Nên đành thôi, kẽo tổn phước- ích gì?

- Cười khẽ thôi, Mẹ nghe thường mắc cỡ
Mặt hồng lên là đẹp tựa như hoa
Ba bại tướng. Nguyện suốt đời quỳ gối
Bởi tính dịu hiền, thục nữ, kiêu sa !!!


P/S:
     Xin tạ lỗi quý đệ huynh, bằng hữu
     Ta vô tình vạch áo để trống lưng
     Lỡ trúng ý ai- xin đừng có nhột
     Bởi thương con, nên phải nhắc cầm chừng.

     Mai mốt đổi đời, văn chương có giá
     Gặp thơ ta nhớ ủng hộ, mua giùm!
                     Hi ... hi.....

                               Văn Châu

Chúc thư cho con gái-

Phụ lụcBác sĩ, Nhà thơ Tuấn Nguyễn- tình cờ đọc được bài này trên facebook Văn Châu đã có một thi phẩm cảm tác, hòa điệu rất tuyệt vời. Phố núi và bạn bè xin được giới thiệu đến Quý bạn đọc cùng thưởng lãm:


TỰ BẠCH

Ai đó bảo, con đừng yêu thi sĩ
Không có tiền mà tính lại trăng hoa
Yêu thơ ca và mê cả đàn bà
Nên lấy hắn cuộc đời con sẽ khổ

Xin thưa chuyện, không phải tui biện hộ
Dẫu không tiền nhưng chẳng phải nghèo đâu
Vì mộng mơ nên thi sĩ rất giàu
Đem trăng bán (*) lấy tiền đi uống rượu

Tính thi sĩ cũng không hề thủ cựu
Nên thấy ai xinh đẹp cũng "thích" thương
Còn yêu đương cũng thuộc loại bình thường
Nhậu cả ngày, tối về, cơm với vợ

Bởi hào sảng nên thằng nào cũng nợ
Nợ nghĩa tình, nợ bạn, nợ nước non...
Gặp được nhau không cần biết hết hay còn
Chơi tới bến, sáng mai ta về sớm

Là thi sĩ cũng đôi thằng hơi "bợm"
Xoạc cẳng, với tay đo trời đất, thấp cao (**)
Nhưng đôi khi lại ủy mị mưa rào
Thiên tình sử được viết bằng nước mắt

Chồng thi sĩ, đời em vui là chắc
Ngoài thơ ra thì nhất vợ, nhì con
Đã yêu em là yêu đến mỏi mòn
Không ai khác ngoài Em và Thơ nhé./.

       Tuấn Nguyễn 10/9/2016

(*):  Hàn Mặc Tử
(**): Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian