Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Zurich sông xanh, hoa, cỏ- Huy Uyên

Zurich sông xanh


ZURICH SÔNG XANH, HOA, CỎ

Zurich sau mưa, vàng rực rỡ
Mùa hạ những con đường lạnh căm
Nhà ai lên đồi núi thấp
Grossmunter dịu vọng chuông buồn .

Lindenhof chạy dài theo sông
Khi trở lại Geneve và Zurich
Đám lá ngát xanh trong vườn
Bern ngàn đời quyến rũ .

Bước chân ai quay lại
Chiều đông vui phố người
Những chú gấu(*) đùa trên phố
Nhớ tình em, sông êm đềm trôi .

Nước chảy xuôi về Rhone
Bạc lòng những chiếc cầu đầy nhớ
Geneve núi đồi chạy quanh
Người về chi cho tim tan chảy ?

Zurich sông xanh, hoa cỏ

Dài hai bờ người cùng phố
Bầy thiên-nga trắng sông
Reuss bên cầu Chapel xưa cổ
Mái nghiêng trôi chảy dòng .

Hồn có về thành cũ Luzern
Ngân nga hồi chuông
tháp nhà thờ Hofkirke
Ở hai đầu Pierre quá buồn
Mênh mang đất trời Thụy-Sĩ .

Sông xanh, hoa, lá, cỏ
Em đi rồi chiều nghiêng mặt hồ
Tôi gởi theo em tiếc nhớ
Tháng ngày bên em và Bern .

            Huy Uyên


(*): thành-phố của gấu-Bern

Zurich sông xanh, hoa, cỏ

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian