Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình xa- Thuận Thảo

Tình xa


TÌNH XA

Tự khi nào... em giấu mình để yêu anh
Tình xa không đón đưa- không hoa hồng dâng tặng
Chỉ có trái tim yêu nơi miền xa gió lặng
Những khoảnh khắc đợi chờ ...trống vắng chông chênh

Không biết tự bao giờ...yêu nhớ cứ dày thêm
Em sợ tình mình như chiếc lá vàng thu sót lại
Đưa tay nhặt mà nghe lòng mình trống trải
Nghiêng bên nào cũng chếch choáng men cay

Bâng khuâng một ngày.. khi ngọn gió lắt lay
Em sợ giọt mưa chiều không làm thôi cơn khát
Sợ sóng xô bờ đau.. .chẳng còn nghe dạt dào biển hát
Sợ bóng mình... chiều nghiêng nắng buồn tênh!

                      Thun Thảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian