Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gọi tên Người một thuở- Phan Lan Hương

GỌI TÊN NGƯỜI MỘT THUỞ

Gọi tên Người một thuở
Biết bao lần
thầm gọi tên anh
trăn trở giấc
giữa đêm buồn lặng lẽ
khi vạn vật
chìm sâu trong giấc ngủ
là lúc em nhớ nhiều về anh

Tình yêu đầu
quá đổi mong manh
quả chuông nặng
ai treo mành chỉ thắm
cơn gió vô tình
làm tơ lòng đứt đoạn
hai đứa mình
mỗi người một phương

Chuyện xa lâu rồi
sao lòng mãi vấn vương
tình ngỡ đã quên
lại đầy lên nỗi nhớ
gọi tên anh
qua muôn trùng cách trở
xót xa buồn
lắng đọng giọt sương rơi

ta gọi tên Người …một thuở xa xôi…

   
Phan Lan Hương- Pleiku 2/2012
------------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian