Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cho một câu hỏi- Phan Lan Hương

CHO MỘT CÂU HỎI

về Pleiku
Bao giờ về Pleiku
tìm lại chút dư âm ngày cũ
thương Mẹ một đời
thân cò lam lũ
nuôi ta lớn khôn

Ngày ấy quá trẻ con
đâu hay tình đời dâu bể
đi tìm xa xôi
câu chuyện kể
đêm đêm
giấc ngủ thiên thần

Thời gian trôi âm thầm
con tạo vần xoay
tóc xanh giờ điểm bạc
nợ áo cơm buộc chặt
cuộc mưu sinh
gian khó gập ghềnh

Nay còn dong ruổi đường xa
nắng mưa dầu dãi
đời phù du hư ảo
vẫn mơ ngày về
tìm lại dư âm xưa

Pleiku ngày ấy
bây giờ
nắng hay mưa ?

Phan Lan Hương (Pleiku 12-2014)
-------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian