Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trong mắt con thơ- Xuân Môn

Trong mắt con thơ


TRONG MẮT CON THƠ!
(Viết cho vợ chồng định ly hôn)

Con thơ nước mắt đầm đìa
Khóc xin ba mẹ đừng chia cắt... nhà
Đừng... em thì ở với ba
Đừng... chị theo mẹ bỏ xa nơi này
Chia yêu thương đã đong đầy
Chia: Ba - mẹ, chị - em, ngày có nhau

Người chia... mong thoát buồn đau
Có hay người đổ tủi sầu sang... con?
Vô tâm bên ngã... mất còn
Vì mình cá cược đời con của mình?
Biến con thành vật hy sinh
Bơ vơ ngoài những cuộc tình dở dang
Buồn ba mẹ bắt con mang
Vết thương lòng rỉ máu oan suốt đời
Chia tay nhau khóc nghẹn lời
Gỡ vòng ôm rối sợ dời thương yêu
Mưa giông cào xước mặt chiều
Phập phồng bong bóng vỡ điều tâm tư

Nếu như tình nghĩa... nếu như...!
Người thân đâu phải sống từ biệt nhau

Xuân Môn- Tháng 6/2016

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian