Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa dã quỳ năm ấy- Hà An

MÙA DÃ QUỲ NĂM ẤY

Mới lần đầu gặp nhau
Ngỡ em- cô Tiểu thơ
Hay chảnh chọe với đời
Nên ngại ngần lui tới

Rồi sinh nhật em mời
Bạn lớp tới đông vui
Tặng bao quà giá trị
Còn anh- tranh Dã quỳ

Vì món quà giản dị
Nên tự ti trong lòng
Lánh xa em từ đấy
Buồn theo gió heo may

Đi trên phố lạnh đầy
Chợt em đến cầm tay
Hờn trách ai hờ hửng
Như người dưng bạc tình

Cúi đầu anh làm thinh
Nhẹ nhàng em thanh minh
Chuyện không như ai tưởng
Yêu nhất- tranh Dã quỳ

Và tình yêu thi vị
Trở lại với đôi ta
Khắng khít theo ngày tháng
Giữa đất trời bao la

Rồi quên hương khói lửa
Không giây phút bình yên
Anh thành người lính chiến
Gĩa từ đồi vàng hoa

Một chiều còn nắng vương
Theo đoàn xe ra trận
Em chạy tìm người thương
Ngắt vội hoa ven đường
Tặng anh-Qùy tháng Ba

Rồi từ đó chia xa
Ta không còn gặp nữa…

      HÀ AN (4-2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian