Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giao mùa- Xuân Môn

GIAO MÙA
Giao mùa

Đông già đánh tiếng ra đi
Xuân non rục rịch trước kỳ đến thay
Hai mùa miễn cưỡng bắt tay
Mặt trời ngủ gật ban ngày... chờ ai?

Chồi non đâm trộm sớm mai
Xin xuân nhanh bước vật nài đông qua
Thời gian rón rén sau nhà
Trượt chân thức gốc mai già ngủ đông

Bóng chiều cúi mặt bên sông
Heo may níu áo cải ngồng vu quy
Sắc vàng vội gửi Dã quỳ
Tuổi xanh luống cuống dậy thì vào xuân

Đông tàn xộc xệch áo quần
Nợ năm cũ... biết bao lần trả vơi?
Cười đong mấp mé bờ môi
Nghe năm mới gọi vui ơi!... òa về

Mặc người say lạc bến mê
Xuân về kẻo tội lời thề... ngóng trông
Giao mùa khi có khi không
Bốn mùa xuân có trong lòng người vui!


          Xuân Môn-Tháng 01/2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian