Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bài thơ cho tháng chạp- Văn Châu

Bài thơ cho tháng chạp


BÀI THƠ CHO THÁNG CHẠP                
Thơ: Văn Châu, Nhạc: Tô Quốc Thắng.

Anh ngồi viết bài thơ cho tháng chạp
Ở ngoài kia, sương khói đã lên đầy
Trời rét lắm- Hỡi người xa có biết?
Vuốt mặt buồn, nghe lạnh cóng bàn tay.

Anh ngồi viết bài thơ cho tháng chạp
Gửi theo Người cùng nỗi nhớ xa xăm
Chiều hôm trước lên đồi nghe gió hát
Dốc hoàng hoa mây xuống thấp thật gần.

Anh ngồi viết bài thơ cho tháng chạp
Ru lòng mình theo từng cốc rượu cay
Sưởi ấm nhé!- Đời nhau nhiều luân lạc
Ta vẫn hoài cố xứ nhớ chân mây.

Anh ngồi viết bài thơ cho tháng chạp
Chẳng còn gì- lòng trắng với tay trơn
Năm đã tận; tháng đã cùng...sắp hết
Nên câu thơ vẫn một nốt trầm buồn.

Anh ngồi viết bài thơ cho tháng chạp
Thèm... que diêm sưởi ấm chút linh hồn...

               Văn Châu

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian