Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mưa đêm ta về- thơ Phong Linh, nhạc Mai Hoài Thu

MƯA ĐÊM TA VỀ
Thơ : Phong Linh
Nhạc : Mai Hoài Thu
Ca sỹ: Diệu Hiền



MƯA ĐÊM

Ngoài kia mưa gió tự tình
Đêm bên song cửa một mình với ta
Lặng nhìn phiến lá ngang qua
Rớt trong hoang tối vở òa tâm tư

Dâng đời bên khói hao hư
Đốt cho cháy cạn ưu tư lối mòn
Ngậm ngùi ta với hư không
Nghe từ phiến lá long đong bên trời

Mưa đêm qua phố sầu rơi
Mưa loang bong bóng bên đồi phù vân

                 
Phong Linh

---------------------------------------------------


TA VỀ

Nửa đời sóng gió phong trần
Nay đây mai đó cũng đành vậy thôi
Chạnh lòng thương kẻ thân côi
Tấm thân cô thế… nổi trôi đoạn trường

Thế gian vẫn biết vô thường
Ta bà cõi tạm, sầu vương cửa lòng
Ngậm ngùi trên nhánh hư không
Nghiêng vai buông xả, thong dong bên đời

Ta về sống cuộc thảnh thơi
Mót lời an phận buông lơi nỗi niềm


                  Phong Linh

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Phong chân thành cảm ơn chủ nhân và quý thân hữu đã thương mến thơ Phong Linh !
    http://thophonglinh.blogspot.com/

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian