Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vui cùng World Cup- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Vui cùng World Cup- 
                    Chùm thơ xướng họa, cảm tác nhiều tác giả

     Chúc Quý bạn đọc Phố núi và bạn bè một tháng bảy nhiều niềm vui với World Cup đang vòng knock-out; càng xem càng hấp dẫn...

      Đêm mấy lượt "vaaào…", chồng sướng khoái
      Ngày bù đôi giấc, vợ còn tươi...


Bài xướng:

VUI CÙNG World Cup
                                  Đặng Kích
Bốn năm mới có một lần thôi
Công việc làm ăn mặc kệ đời
Đối thủ chưa thua, nhiều kẻ ngán
Chủ nhà mà thắng, lắm anh tươi
Hăm hai cầu thủ, tranh và cướp
Mấy tỷ người xem, khóc với cười
Chung cuộc tiếng còi đà khép lại
Ngoảnh xem thế sự đến đâu rồi?

Các bài họa:


XEM "QUƠ CUP”
                                   Nhụy Gialai
Bốn năm “Quơ Cup” một lần thôi
Cùng trái banh lăn sướng với đời
Đêm mấy lượt "vaaào…", chồng phỡn chí
Ngày bù đôi giấc, vợ lo tươi
Phạt đền, việt vị hoài tranh cãi
Tiểu xảo, hơn thua lỡ khóc cười
Mặc kệ ai kia trò cá độ
Ta xem giải trí, đủ vui rồi…



 XEM BÓNG ĐÁ
                  Ngô Quang Hùng
Đam mê Bóng đá cực không thôi
Kẻ ghét người khen tiếng mệng đời
Tối đến xa chồng nhiều chị héo
Ngày sang gần vợ khối chàng tươi
Trên sân trái bóng rê và chạy
Dưới chiếu người ta khóc lại cười
Hết trận còi vang đà mệt lử
Sờ bên vợ lẫy biến đi rồi .

          29/6/2014.



VUI CÙNG MÙA BÓNG
                                    Quế Hằng cảm tác
Vào mùa bóng đá cả làng xem
Vợ thách đấu chồng suốt mấy đêm
Hiệp một chàng thua đành lịm xuống
Tăng hai thiếp thắng muốn gào lên
Say sưa kẻ dưới guồng nhàu cỏ
Hơn hớn người trên nhún nảy thềm
Cú sút ghi bàn tung lưới trắng
Hai cùng vật ngửa phút êm đềm



Vui cùng World Cup 1
                                   Bảo Như
World cup bốn năm mới có thôi.
Thế nhưng, nhiêu đó đủ tiêu đời.
Người yêu trái bóng, đời cũng đẹp.
Kẻ thích trận banh, mặt rõ tươi.
Trên sân, thua trận, anh kia khóc,
Vào goal, được thắng, giơ tay cười.
Ngẫm chuyện ở đời như đá bóng,
Thắng còn, thua ́ mất ... Thế là rồi!

                    BN 28-6-14


Vui cùng World Cup
                              Trần Hữu Đạt 
Cho dù ai thức tớ ngủ thôi
Vì phải chải buơn với sự đời
Lắm kẻ thức khuya, nhiều người cá
Ai buồn rủ rượi tớ cứ tươi
Nhiều đấng nam nhi giành trái bóng
Tớ xem kỳ quá chỉ biết cười
Mùa bóng năm nay nhiều thua lỗ
Bởi quá đam mê bể độ rồi.



Vui cùng World Cup 2
Bảo Như (góp vui thêm nhân đọc bài của Quế Hằng)

Thế trận đã bày ... Ta đá thôi!
Giữa chừng xuống sức, là xong đời.
Người trên khua trống ... Hơ mà mệt!
Kẻ dưới cuồng chân ... Ứ, được tươi!
Banh sút vào goal ... người bật khóc.
Khung thành thủng lưới ... ai cả cười?
Thú vui xin nhớ cùng san sẽ.
Đừng để tim đau chuyện đã rồi!

             BN 29-6-14



 XEM BÓNG ĐÁ.
                      Viet Hung Le
Đến giờ đá bóng phải xem thôi,
Màn ảnh 3 D ngắm đã đời.
Phía trắng xông pha lòng phấn khởi,
Bên xanh lướt trận dạ vui tươi.
Cầu môn bóng dội nhiều người khoái,
Cột gỗ lưới rung lắm kẻ cười.
kết thúc cả hai hòa tỉ số,
ăn thua, cá cược cũng huề rồi!
        27/06/2014 VHL



 ĐẾN HẸN.
                       Dong Hoang
Đến hẹn lại lên quá sướng rồi.
Thỏa lòng mong ước bấy lâu thôi.
Đêm hai cuộc chính vui như hội.
Sáng một lần thêm sướng đã đời .
Khoáng đạt đê mê say mộng ảo.
Cao vời trác tuyệt dệt đời tươI.
Đa mang từ thuở xa xưa ấy.
Để lại trong ta vạn tiếng cười !



CHUYỆN BÓNG ĐÁ
                       Thanh Hoa Dang
Vào sân thích thú toét môi cười
Cố sức công thành mãi chẳng thôi
Người chạy theo người chân bám bóng
Bóng lăn đuổi bóng mặt quên đời
Nhấp nhô ngoài bãi hân hoan lắm
Lăn lộn trong sân mệt mỏi rồi
Kết thúc trận này mong trận khác
Đời mê thứ đó mãi thêm tươi

               TH_29-6-2014



World cup
                  Dinhnguyen Nguyen       
Bao kỳ world cup thế mà thôi
Thức trọn thâu đêm chẳng kể đời
Mấy đội thua to nên tỉu nghỉu
Đội nào vô địch thật là tươi
Cúp vàng đội thắng nâng cao lắm
Giải nhị á quân ấm ức cười
Chỉ quả bóng tròn mà lắm chuyện
Ghanh đua đến lúc cũng xong rồi



VỢ VỚI WORD CUP
                     Nguyễn Cảnh Bình       
Cúp với quơ chi thật lôi thôi
Cá cược ăn thua hại một đời
Đêm trông gối lẻ mà ngao ngán
Ngày chẳng khi nào được bữa tươi
Một trái cho nên tranh nhau cướp
Sao đây cho cặp chẳng thấy cười
Buồng the mấy độ cài then lại
Hết cúp ...sức kia cũng cạn rồi



NGANG CƠ
              Thanh Thanh .
Hiệp một hân hoan… kết thúc rồi
Nghỉ mười lăm phút… lại chơi thôi
Luồn khe chọc bóng: Tự kiêu… Khoái
Đặt bẫy dâng người: Đắc chí… Tươi
Thế trận cân bằng: Mơ thắng… Thích
Chuyên môn ngang ngửa: Ước hơn… Cười
Thêm hai hiệp phụ… giằng co mãi
Mấy quả luân lưu… Sướng đã đời

              TT_29/6/2014
-------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB:

5 Comments:
  1. minh triết2/7/14

    Sỹ Tử lần này rắc rối thôi
    Kỳ thi quyết định tương lai đời
    Đôi khi học tập nhiều nên ngán
    Lắm lúc xem " banh " cuộc sống tươi
    Sân cỏ thủ môn tranh bắt bóng
    Khán đài cổ động thắng đều cười
    Đại học nếu trượt sang năm tiếp
    " Quơ-cúp " bóng lăn sắp hết rồi.

    ReplyDelete
  2. Rất ngưỡng mộ Nhuy Gialai. Trang đẹp và đa dạng, nhiều kỹ xảo độc đáo. Mình cũng làm một trang nhưng xem ra còn phải học nhiều

    ReplyDelete
  3. @DangKick: cũng nhờ giáo sư Gooogle đó anh, chứ anh em có biết gì về tin học đâu, hi

    ReplyDelete
  4. Nhuy Gialai thân! Trang BLOG của tôi "dangkich.blogspot.com" đã đưa vào một số nội dung và chia theo chủ đề. Tôi muốn thiết kế giống của anh mà loay hoay làm chưa được.
    Ví dụ tôi muốn mục XUỚNG HỌA THƠ phải có mục lục ở bên trái để bấm vào bài nào thì bài ấy hiện ra. Nếu có thể được anh hướng dẫn tôi cách làm. Hộp thư của tôi: dangkich@gmail.com.
    Cảm ơn trước. Chúc khỏe vui

    ReplyDelete
  5. @DangKich: Sẽ trao đổi với anh qua mail, anh nhé. Thân kính

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian