Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Những ngày ở Singapore- Huy Uyên

Những ngày ở Singapore
                                                         Huy Uyên

1- Chiều Changi

Mây theo em về Changi
biển trôi trong mắt người đi lâu rồi
sân bay một bóng đơn côi
tiếng ai gọi mãi tên người thiết tha
vườn người thơm đóa helicona
những bông lan dại đợi chờ bóng ai
lời kinh nguyện Chúa tháng ngày
tháng năm mắt lệ sương mây đường chiều
Changi xa quá em yêu !



2- Lên đồi Faber

Nắng về ngủ Bukit-Timah
cây đồi xanh lá nhà nhà chìm sương
Mount Faber chao giọng buồn
người còn ở lại tiếc thương một người
tím trời che sắc mây trôi
ai về Southern Ridges ngậm ngùi ai yêu
Telok Blangah Hill
chùm hoa dại nở rừng chiều trong tôi



3- Bên vịnh Marina

Những điệu múa xuân về cùng biển
tượng con sư-tử buồn hoài ngậm sương
bên sông những lâu đài mây quyện
bến đổ chiều nay thấy buồn .

Ngàn đời ở lại quanh chiếc đu quay
những phiến đá vút trời cao xa lắm
quán cà-phê vắng bóng ngoài lobby
biển đêm chín giờ bổng sáng .

Thuyền trôi trên sông chở gió
bàn tay vẫy gọi hẹn hò
Marina phả đầy hơi thở
giấc mơ rồi chín qua thôi !

Bến thuyền tàu đã đi rồi
ngồi quán buồn trên tay ly rượu
những thiếu nữ Sing chợt trỗ giọng cười
xao xuyến đời tim
cho lòng bối rối .

I have a date with spring
18 tuổi em môi hồng má phấn
hôn em đi ơi người yêu
của thời mới lớn
thời gian đâu rồi chải vội lược gương
đêm thì đầy sương
đem gởi tim cho ai ngoài bến cảng .

Marina nắng lên chờ sáng
thuyền đã trôi rồi và đưa em đi đâu .



4-Singapore sông dài

Tôi theo em thả tình trôi
đôi bờ sông Sing ngọt dịu
những con tàu chậm rãi đi về
để lại bàn tay ai kéo níu .

Merion mịt mùng nhân sư hơi thở
những bọt nước bên bờ sắc trắng tinh
nhung êm dòng sông
hai bờ lô nhô quán rượu
bến đổ chiều thuyền dập duềnh trôi .

Bên bờ nghiêng bóng Boat Quay
Marina chạy quanh hồ thu ,mắt vịnh
những cánh dù che trời Robertson như đang quay
mây chạy theo về cùng biển .

Ẫn mình những đền thờ Hoa, Mã-lai
sắc màu cỗ tích
em có về bên tôi
đứng trên cầu Esplanade đợi chờ
đêm One Fullerton ngày hai ta lỗi hẹn
Marion hoài bơ vơ .

Thôi em xa rồi phố biển
để lại tình ngẫn ngơ
giờ còn nhớ những ngày bên vịnh
mà mãi xa nhau đến tự bây giờ .



5- Ngoài phố Chinatown

Em còn chờ tôi phố chợ Trung-Hoa
còn dấu mặt người phía sau những chiếc mặt nạ
những hàng chữ Tàu nhạt nhòa
gởi tim cho ai mà trao tình cho ai
mà nhớ ai nhiều quá !

Đêm nay đèn cháy pha con phố
quanh Chinatown đầy ắp giọng cười
nhớ môi hôn người xưa cũ
má hồng và hai mắt có đuôi .

Khuya rồi em về ngược hay xuôi
thuyền theo sông Sing đỗ bến
nơi xa có nhắc tên người
còn lại lời hẹn hò sâu lắng .

Em cầm trong tay ly Rojak
đứng nhâm nhi dọc theo quán ngoài trời
hơi thở em đầy vị ngọt
thương em quá chừng
không dấu được, trời ơi !

Thôi đành đoạn tình em và tôi
xa trôi mỗi người một nữa
bỏ lại Sing về Vietnam mà nhớ
em vàTrung-Hoa đày đọa tình tôi .



6- Sentosa

Giờ em một mình với Pennsyl.
lên đồi xanh màu đời lá
xa nhau còn lại những gì
chiều xuống chậm buồn
tình trôi đi vội vã .

Đứng trên tháp Crackfords và nhớ
dưới kia biển và trời lặng thinh
ầm ào chạy quanh sóng vỗ
xao xuyến lòng quạnh vắng đời tim .

Những dãy núi đá nắng xám màu
đại dương chiều xanh ngọc bích
xưa lắm rồi !
em bỏ đi đâu
tôi lạc lòng Santosa
lòng chưa hề quên hết .

Bờ cát vàng trãi nắng Santosa
em đến đây thiên-đường của biển
Merlion Walk sững bóng trên đồi
gió từ đâu về ngọt mùi hương quyện .

Lên cao Tiger Sky Tower chót vót
đất trời mây bao quanh
pháo đài Silosa yên ngủ cùng Imhiah
chiến trường lâu rồi qua đi dấu lặng thầm .

Sentosa màu mắt sương đêm
bến bờ hải-dương, cầu tàu những chiếc thuyền
biển gió lộng dĩ vãng buồn ở lại
cảng xưa nhuộm màu tê-tái
những chiếc tàu đi về trong đêm.

Rừng đồi bao quanh đại-dương
cả đời trao tim cho ai và quên hết
em đứng chờ bên biển xuân
mai tôi về rồi
đưa tay chào nhau mà em có biết
Singapore ngày tháng đợi chờ !



7- Đêm cuối ở Genting

Những chùm mây xám màu
ngủ cô đơn một mình trên núi
thung-lũng tuyết chảy tan
đêm nay về đâu
những ngôi nhà nằm đơn lẻ .

Lên cao nỗi chìm hơi thở gió
đám băng đằm mình trên đồi
những chiếc xe treo bò lên chập chùng hơi thở
lớp đá dưới chân chầm chậm trôi .

Genting người ở lại có về
phố Sing nữa đêm chưa ngủ
những cây và đồi
gởi lại cho người bao nỗi nhớ .

Genting thành phố màu mây
ao-nguyên tháng năm mê ngủ
những Eiffel, Petronas sắc màu
dòng Venice êm đềm từng con sông đổ .*

Ngày tôi đưa em qua Theme xanh lá
trên cao 2000 nghiêng mái che
thánh-đường ẫn mình Batu vời vợi
nụ hôn ngày xưa chưa kịp quay về .

Titiwansa núi tới trời
chiều thoáng hơi se lạnh
đã thấy xuân quanh đây người và hoa
em có quay về không
sao trời hiu-quạnh .

Genting một mình tôi
thoáng nghe buồn: lời ca buồn thánh.

                     Huy Uyên
----------------------------------------------
* những mô-hình ở Genting

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian