Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đi giữa mùa thu- Thiên Thu

Đi giữa mùa thu

Đi giữa mùa thu

Ta đi giữa mùa thu vời vợi
Nghe nỗi buồn rười rượi chơi vơi
Chiếc lá rơi lặng lẽ bên thềm
E chạm phải không gian tĩnh lặng

Ta đi giữa mùa thu trầm lắng
Nghe cõi lòng trĩu nặng mênh mang
Nhìn sắc thu sương khói mơ màng
Chạnh nhớ mùa thu xưa da diết

Ta đi giữa mùa thu biên biếc
Nghe giao hòa trời đất giao duyên
Kỷ niệm nào còn nhớ hay quên!
Lòng ray rứt cuộn từng chiếc lá

Ta đi giữa mùa thu phai nắng
Nhìn sương giăng mờ phủ sắc vàng
Con đường xưa còn vương hoài niệm
Dĩ vãng buồn cõi nhớ quắt quay!

           Thiên Thu- 3/2014

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous24/4/14

    Thi nhân có khác, mới tháng tư đã thấy mùa thu về. Nhưng tứ thơ hay, cô đọng...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian