Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngày về quê tảo mộ & Về lại sông Cầu- Minh Triết PK

Ngày về quê tảo mộ

Con lặng lẽ trên bờ đê quê mẹ
Hàng thùy dương che bóng mát con qua
Dòng sông nhỏ mang phù sa đồng lúa
Thuyền nhấp nhô chờ vượt sóng xa khơi

Căn nhà cũ ba gian ngày khôn lớn
Khóc lặng thầm- bóng mẹ ở nơi đâu!
Hàng dừa, cau của mẹ vun trồng
Dáng nghiêng ngã sau bao mùa mưa bão

Con trở lại vẫn còn cây khế cũ
Càng xanh tươi đang kết trái đơm bông
Làng quê xưa Mẹ đã ươm mầm sống
Lòng tiếc thương...Mẹ đã đi xa



Về lại sông Cầu

Ngày xuân thăm lại sông Cầu
Bên gian nhà nhỏ vườn dâu xanh rì
Hàng dương gió thổi thầm thì
Biển ru sóng vỗ ầm ì ngày đêm
Tam giang nước chảy êm đềm
Quê hương xinh đẹp bình yên hiền hòa
Vui xuân tưởng niệm Mẹ Cha
Lòng con ghi nhớ bao la ơn Người...

 
               Minh Triết PK

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. tanspirou26/2/14

    đọc bài thơ nhớ SÔNG CẦU những đêm trăng sáng khi xe chạy qua đây mỗi lần về quê nghỉ hè , an tết từ sài gòn về plieku rồi lên kon tum

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian